"Tan vỡ vì... hôn nhân"
Tôi đang sắp xếp công việc để cuối tuần cả gia đình về Tiền Giang dự đám cưới chị họ thì nhận được điện thoại từ chị: “Thôi, đừng về làm gì. Hủy đám cưới rồi”. Chị Thanh, chị họ tôi, có tình duyên lận đận. Tháng trước, má chị vui mừng thông báo chị sắp cưới, nhưng giờ lại nghe tin hủy hôn khiến tôi ngạc nhiên. Khi hỏi lý do, chị cho biết rằng do bất đồng về tiền mừng cưới: chị muốn dùng để làm vốn kinh doanh, còn chồng chị thì muốn đưa cho gia đình giữ. Sau nhiều tranh cãi, chị chán nản và quyết định hủy hôn. Thật ra, chưa cưới như chị Thanh vẫn còn may mắn.
Chị Loan, bạn của chị tôi, mới cưới chưa đầy tháng đã ly dị. Gần 40 tuổi, chị được mai mối với một kỹ sư cơ khí nhưng ngay trong đêm tân hôn, chồng chị đã khóa cửa, đếm tiền mừng cưới một mình và không chia sẻ với chị. Chị Loan cho rằng người chồng tham lam như vậy không thể là một người cha tốt, nên quyết định chia tay.
Còn Mỹ Linh, bạn tôi, cũng tránh nhắc đến gia đình sau khi cưới. Mặc dù chồng cô có gia đình giàu có, niềm vui nhanh chóng phai nhạt khi mẹ chồng yêu cầu giữ tiền mừng cưới để trang trải chi phí cho khách mời, chỉ cho Linh 2 triệu đồng để đi du lịch, khiến ba mẹ Linh bực bội về sự keo kiệt của nhà chồng.
Từ đó, hai bên sui gia không còn qua lại. Chuyện của Minh, em của chị đồng nghiệp tôi, còn nghiêm trọng hơn. Đám cưới của Minh được tổ chức hoành tráng tại TPHCM với sự tham gia đông đủ của họ hàng và một khoản tiền mừng lớn. Tuy nhiên, sau đám cưới, cha mẹ vợ yêu cầu Minh và vợ tổ chức chuyến du lịch Thái Lan cho hơn chục người trong gia đình nhà gái, tiêu tốn hơn 200 triệu đồng. Khi cha mẹ chồng hỏi, vợ Minh thản nhiên nói “Đây là tiền xui xẻo, phải xài cho hết.” Kết quả, cha mẹ Minh không còn muốn nhìn mặt sui gia.


Source: https://afamily.vn/do-vo-vi-cuoi-20120215124236296.chn